Vào đời với Chúa
» Nhạc sỹ: Lm. Trần Tuấn » Thể loại: Truyền giáo
» Lời câu đầu: Với Chúa con đi vào đời trần gian ngập tràn gian khó thì con đây cũng không sợ chi vì có Chúa bước đi cùng con.
Như chiếc bình sành
» Nhạc sỹ: Lm. Trần Tuấn » Thể loại: Tận Hiến
» Lời câu đầu: Đời con đâu có là gì phàm nhân con đáng là chi mà sao Chúa gọi con đi đi làm chứng nhân của Chúa.
Giới hạn tình yêu
» Nhạc sỹ: Lm. Trần Tuấn » Thể loại: Mùa Chay
» Lời câu đầu: Con tim nào đã bị đâm thâu đã bị đâm thâu máu nước tuôn trào trên đỉnh đồi cao.
Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng. (Mt 6,1)