Khóc cho thai nhi
» Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ » Thể loại: Bảo vệ sự sống
» Lời câu đầu: Em nằm đó tay chân bầm tím, xác thân không còn nguyên vẹn như thầm khóc sao không được sống...
Sao nỡ bỏ con?
» Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ » Thể loại: Bảo vệ sự sống
» Lời câu đầu: Khi con chưa mở mắt chào đời sao mẹ cha đã bỏ rơi, con chưa được nghe tiếng à ơi...
Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. (Mc 4,31-32)